Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

TẠ LỖI

Đời vốn long đong, vẫn chưa nhàn,
Dồn vào cảm hứng với thơ văn.
Ơn Thày nghĩa nặng, chưa tạ được!
Nhân " ngày Nhà Giáo" của Việt Nam.

      ĐN  -  21/11/ 2011
        X - Thảo


VỢ TÔI

Ngày xưa vợ : eo con ong ,
Làm nhiều, đẻ khỏe mà không hề gì ?
Bây giờ không "chứng béo phì"
Mà sao eo bụng như phi dầu nhờn ?
Nói ra sợ vợ giận hờn !
Chứ ai yêu vợ, thương hơn thằng này?
Có giận đập cho vài cây (gậy)
Vợ lại vui vẻ cả ngày lẫn đêm .

   ĐN  - 21/11/2011
    X - Thảo

2 nhận xét:

  1. Đập vợ bằng loại cây gì
    Mà lại vui vẻ cả khi bị đòn
    Ngắn dài,to nhỏ,vuông tròn
    Cho biết kinh nghiệm để còn thửa đây
    Xuân-Thảo đánh vợ thật hay
    Đánh mà vui vẻ...cả ngày lẫn đêm !

    Trả lờiXóa