Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

NGHIÊNG

 
(họa bài VẸO* của ĐỖ ĐÌNH TUÂN)
 
 
Thanh Dạ, Đình Tuân bạn với  nhau
Từ xa chợt thấy đã nghiêng đầu
Đằng sau Tuân Đỗ còn Thu Vũ
Thắng được đôi này hẳn rất lâu !

21h30’ 05-11-2011 thanh dạ

2 nhận xét:

  1. Thua thắng hai người cứ choảng nhau
    Ta không dính líu sợ bươu đầu
    Càng hăng tiết vịt ta càng thú
    Vỡ lẽ nhiều điều hẳn khoái lâu

    Trả lờiXóa
  2. GỬI BÁC TUÂN
    Đã thế thì ta cứ đánh nhau
    ĐỂ cho thiên hạ nổ toang đầu
    Ngày nay lắm kẻ khôn ngoan thật
    Tôi,Bác nghe chừng lại dốt lâu !

    Trả lờiXóa