Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

TÔI NHƯ LÀ CON CÓC

 
(tặng Đ.Đ.T tác giả bài Nghĩ về thơ)



Tôi như là con cóc
Muốn đớp sao trên trời
Cứ ngồi mơ suốt đời
Cứ rã rời,lăn lóc

Tôi nhảy vũ điệu cóc
Tôi nếm mầm cỏ hôi
Tôi làm thơ về tôi
Gọi là thơ con cóc

Cứ miệt mài,khó nhọc
Nghển lên trời đớp sao
Cạn hết đồng,hết ao
Trời vẫn còn đổ nắng

Đi kiện trời đếch thắng
Nhiều lần bị thua đau
Người người cứ bảo nhau
Tôi đã thành cóc cụ

Ôi chuyện đời xưa cũ
Đớp sao được làm sao
Chỉ là giấc chiêm bao
Của những thằng...cóc chết !


Phố Hóp 9h40’ 14-11-2011 TD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét