Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

CHẲNG THÍCH NHÀN

 (Tự họa bài “Cứ ngỡ…”)

Chẳng muốn về hưu, chẳng thích nhàn
Nhuộm đầu ở lại - để mưu toan
Tư duy đổi mới màu bơ rỉ
Giọng nói hùng hồn tiếng xẻng han
Đã giỏi ba hoa cầu dưới tín
Còn tài nịnh hót để trên ban
Công lao nhão nhoét như tương mốc
Phần thưởng mai này có mẻ chan !

Phố hóp 24-11-2011 thanh dạ

1 nhận xét:

  1. Hay! Em thích bài tự họa này. Rất thích những từ dùng lạ và gợi như:màu bơ rỉ, tiếng xẻng han, nhất là từ:mẻ chan. Thật thú vị.

    Trả lờiXóa