Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Hưu nhàn, hưu bấn

 


Xóm lá Tri ân bỗng xôn xao
Luận bàn nhàn, bấn thấy rào rào
Lơ ngơ có kẻ đang ngoài cổng
Tấp tểnh sân trong sửa bước vào
Rối rít, rầu rầu rồi cũng tới
Hưu nhàn, hưu bấn có làm sao!
Thong dong bút, sách cùng thơ phú
Sáng tối Tri ân luôn đón chào

26/11/2011
VA

1 nhận xét:

  1. BẤN,NHÀN...gì cũng vui thôi
    Thở than một tí cho đời sẻ chia
    Thằng SÀNG...đã có thằng NIA
    Lọt tí gì xuống,nó chìa hứng ngay
    Hưu mà NHÀN quá cũng gay
    Lại vi-bất-thiện :Cả ngày cãi nhau !

    Trả lờiXóa