Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

NGÀY MAI

 (Kính gửi thày Thanh Dạ và thày Đỗ Đình Tuân)

Ghé về phố Hóp thăm Thày,
Rượu không kịp uống, thịt cầy cũng chưa
Bởi đường xa ngái, dạ thưa:
Bạn đường thì lại chào thua thứ này!
Thôi đành hẹn đến ngày mai,
Em về phố Hóp cùng Thày nhâm nhi
Rồi ngày mai nữa lại đi
Sang phố Sao Đỏ li bì cháo ngan
Thày Tuân đã dọn sẵn sàng….


 Nha trang - 27/11/2011
MH

1 nhận xét:

  1. Bao giờ cho đến NGÀY MAI
    Để ta sửa MÉP đi sài CHÁO NGAN
    Vườn đồi chưa có người san
    Trứng thì chưa ấp đã bàn CHÁO CHI
    Bao giờ có quyết định đi
    Ngoài này đã sẵn;Cái gì cũng ngon !

    Trả lờiXóa