Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

KÍNH THƯA CÁC BẬC TIỀN BỐI

                     KHÔNG ĐỀ


Bài 1

Em ở trong này tuy rất xa
Vẫn nghe văng vẳng tiếng gáy gà
Gà gáy giữa trưa nghe đã độc
Gáy buổi chiều tà sợ có ma ?

Bài 2

Đỏng đảnh, lẳng lơ mới gọi là
Tâm tình của giới Nghệ - Thi - Ca
Nói tuy không thật nhưng sống thật
Phù phiếm, trăng hoa vẫn mặn mà !


Bài 3

Văn thơ cảm hứng gieo vần đại
Miễn tự lòng mình thấy hay hay
Thi thố chi đây mà Ý- LUẬT
Xếp trong khuôn mẫu được mấy tay .


Bài 4

Thương cho " CON CÓC" cậu ông trời
"THƠ"thẩn trần gian dạo dong chơi
Dọc "NGANG, HUỴCH TOẸT" rơi đáy giếng
Ồm ộp kêu la hết cuộc đời .


Bài 5

Thầy bảo mang ra nghĩa địa chôn
Vùi rồi thấy tiếc lại moi lên
Cóc vui Cóc nhảy ra chơi tiếp
Dẫu phải chôn " Thây" cũng còn " Hồn"

    
      ĐN 06/11/2011
        X - Thảo

2 nhận xét:

  1. Mấy bài tứ tuyệt tự do cũng có TỨ lạ-ngang tàng và thẳng thắn .Cứ chợt nghĩ ra Ý GÌ cảm thấy hay hay là viết sẽ có những bài xuất thần .Đừng chú ý nhiều đến VẦN,LUẬT . Cái Ý và CÁI TÌNH trong thơ mới là quan trọng nhất .Không có VẦN,LUẬT mà vẫn lột tả được cái THỐN TÂM TƯ của mình thì đấy là THƠ RỒI ĐẤY . Chúc mừng EM !

    Trả lờiXóa
  2. Em cảm ơn thầy đã khen và chỉ bảo. Em trộm nghĩ: Cảm Hứng + 1% năng khiếu (như thầy Tuân nói) + lao động sẽ có thơ. có thể thơ thẩn không vần-luật, nhưng cũng được gọi là thơ mới cho nên em cứ mạnh dạn tâm sự với xóm văn hóa TRI ÂN. Có điều gì chưa phải, không phải, kính mong các bậc tiền bối lượng thứ.

    Trả lờiXóa