Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

NGÓNG ĐỢI THI NHÂN

 
(họa bài Tha Thiết Tình Ai
của Tạ Anh Ngôi)

Nâng đàn, lựa phím đợi thi nhân
Để được giao lưu, được họa vần
Tháng lại, ngày qua đi hết hạ
Phượng tàn, sen héo hẹn sang xuân
Đồ ăn có sẵn cầy-tơ-Hóp
Thức uống thường lưu rượu-nếp-Vân*
Chỉ thiếu một người ta muốn gặp
Càng mong càng nhỡ biết bao lần

Phố Hóp 23h40’ ngày 27-11-2011 T.D

2 nhận xét:

  1. Trách Người sao nỡ vô tình!
    Để Thày tôi phải mong manh đợi chờ?!

    Trả lờiXóa
  2. Đợi chờ ra ngẩn vào ngơ
    Nhớ ai,ai nhớ...Bây giờ nhớ ai
    Ta ngồi ta nhậu lai rai
    Đợi người-người hẹn NGÀY MAI người về !

    Trả lờiXóa