Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Cùng chia sẻ

 


(Họa thơ Tạ Anh Ngôi- ngược vận)

Hội ngộ hôm nay nhớ những lần
Ngày xưa ao ước bước thanh vân
Tim hừng nắng lửa bình minh hạ
Mộng nức hương hoa buổi sớm xuân
Đâu biết cuộc đời nhiều trắc trở
Nào hay sự thế lắm xoay vần
Kẻ may người rủi cùng chia sẻ
Sống đẹp làm nòng: LẼ ÁI NHÂN

28/11/2011
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Gửi Thày giáo Đỗ Đình Tuân
    về bài thày họa nghịch vần sáng nay
    rằng hay thì thật là hay
    xem ra còn có chữ này chưa phân
    chữ Nòng trong Lẽ ÁI Nhân
    xin thày giảng giải để dân xóm...hiều(hiểu)

    TẠ ANH NGÔI kính thư (nhờ THANH DẠ chuyển giúp)

    Trả lờiXóa
  2. Ái quốc là yêu nước
    Ái nhân là yêu người
    Muốn sống đẹp trên đời
    Yêu người làm cốt lõi.
    Những ý tôi muốn nói
    Chỉ đơn giản vậy thôi
    Nhưng vì cái luật chơi
    Xướng họa khe khắt quá
    Người làm thơ lại tồi
    Nên câu thơ hóa dở.

    Trả lờiXóa