Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

MỘT THOÁNG VŨNG TÀU

 
 
Đường ven núi lượn quanh bờ biển,
Ôm vào lòng khu du lịch màu xanh,
Đỉnh núi kỳ quan đứng lặng dõi trông,
Soi sáng muôn nơi giữ yên bờ biển.
Biệt thự, lâu đài, nhà hàng, bến cảng,
Muôn sắc màu ôi rực rỡ cảnh quan.
Biển dịu êm nghe khúc nhạc du dương,
Đưa hồn ta lắng vào nơi sâu thẳm.
Rực lửa trái tim ẩn sâu đáy biển,
Tỏa ánh hào quang chiếu sáng năm châu,
Nâng đất nước vượt tầm cao trí tuệ,
Dầu khí Việt Nam tỏa sáng toàn cầu.
Hẹn em yêu Vũng Tàu lần sau gặp lại,
Anh sẽ đắm mình giữa cuồn cuộn lòng em,
Tạm biệt nhé trái tim vĩ đại,
Của biển của em của cả muôn đời…

Vũng Tàu 9-2008 
Huudoandongtrieu

2 nhận xét:

  1. Đi Vũng Tàu MỘT MÌNH để ăn mảnh cho dễ đó ha ? Lần này chưa tắm biển hay sao mà còn hẹn "lần sau gặp lại,anh sẽ đắm mình giữa cuồn cuộn lòng em ".
    Thật quá là tiếc !

    Trả lờiXóa
  2. Tư mới chỉ được đi một vòng "Cưỡi ngựa xem hoa " thôi.Cũng tiếc lắm nhưng không sao được.

    Trả lờiXóa