Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

BÁC TUÂN ĐÃ CÓ…


Bác Tuân đã có “YA”
Tức là xe máy MAX là vần Y
Xe này do các cháu chi
Qùa mừng bố mẹ một khi…tuổi già
Từ nay chẳng ngại đường xa
Thăm bầu,thăm bạn “xuất gia” đều đều
Hễ mà có rượu, tôi kêu
Hãy lấy xe máy mà đèo vợ sang
Trên từng cây số rộn ràng
Là khi xe máy đèo nàng ...đi chơi

Bà con xóm láng ta ơi
Bác Tuân đã có xe rồi, sướng không ?

TD

2 nhận xét:

  1. Có xe nhưng chửa biết dùng
    Hỏi rằng thế có sướng không hõi làng
    Tôi chưa dám dắt ra đàng
    Vẫn trưng xó bếp cho sang cửa nhà

    Trả lờiXóa
  2. Muôn đời nó,một đời ta
    Sinh ra để CƯỠI đâu là để CHƠI
    Sinh THUYỀN là để người BƠI
    Mua xe cho bố,mẹ ngồi đỡ chân
    Xin ngài đừng có phân vân
    Cứ DÙNG cho đỡ MỎI GÂN mới là...

    Trả lờiXóa