Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Chốn cũ



Mành mành nắng trải hoàng hôn,
Khói lam chiều cuốn gió vờn ngọn tre.
Thương em một lối đi về,
Vai gầy trĩu nặng lời thề tóc tơ.

Anh về chốn cũ bơ vơ,
Lạc trong hoài niệm ngây thơ một thời
Lắng  xa vọng tiếng ru hời,
Nao nao, ước được một lời em ru!...

Nha Trang - 02/99
MH

1 nhận xét:

  1. Hoài XUÂN giờ đã cuối THU
    Cùng cô đơn thế là ru nhau rồi
    Còn thèm chi nữa Người ơi
    Tự do là một khoảng trời vô biên !

    Trả lờiXóa