Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

CŨNG LÀ DO…

 
(tặng bác Minh Tư-tác giả bài thơ Cái-Tự-Do*)

Thơ nào cũng bởi - cũng là do
Chuẩn-Mực-Tình-Người : ấy thước đo
Ý đẹp, lời hay, tình…lắng đọng
Vần trơn, chữ chuẩn, tứ hay ho
Chợt xem có vẻ lơ mơ đấy
Thực chất thành công lại gấp ba
Thơ phú tự do cần tứ đẹp
Văn chương khuôn mẫu ghét yêu ma
 
Làng Hóp 14-11-2011 thanh dạ
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét