Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

                                             CÁI TỰ DO

Không luật chẳng vần, “cái tự do”
Lấy chi chuẩn mực để mà đo.
Viết hoài cong bút đău bằng trắc,
Đọc mãi rát hầu, phát ốm ho.
Lục bát chặt ra thành từng khúc,
Thất ngôn cắt tỉa , bẩy thành ba !...
Nhân văn kế thế đâu hư thực ?
Mong chết hồi sinh, sống hóa ma ...(1)

(1)             X.D : “Ở nước mình, người ta cố làm chết những người đang sống, và ra sức cứu sống những kẻ đã chết” .(Trích Chân dung và đối thoại –Trần Đăng Khoa

                                   huudoandongtrieu15-10-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét