Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Bất chợt.

  (Họa bài thơ THA THIẾT TÌNH AI của Tạ Anh Khôi)


Ô kìa một tuyệt thế giai nhân!
Thi sĩ ngẩn ngơ vội chắp vần:
Hai má hây hây màu cánh phượng
Đôi môi chúm chím sắc tầm xuân
Mắt đen sóng sánh bên ngài liễu
Răng trắng ngọc ngà ẩn  tóc vân
Dáng vẻ thướt tha trong nắng sớm
Ngất ngây du khách biết bao lần.

Nha trang - 28/11/2011  
MH                                               

4 nhận xét:

  1. Ghép chi ghép lạ thế này
    "Tóc vân"từ ấy xưa nay không dùng

    Trả lờiXóa
  2. Hu hu huuuuu

    Đã túng từ lại thích tập họa thơ
    Họa rồi cũng chẳng biết mình ngơ
    Nặc danh không chỉ làm sao biết
    Đọc lại, eo ôi…thấy tẽn tò

    các thầy ơi! "cứu tí" với hu hu huuuu

    Trả lờiXóa
  3. Xin được chuốt lại bài thơ trên như sau:

    Ô kìa một tuyệt sắc giai nhân!
    Thi sĩ ngẩn ngơ vội nối vần:
    Mắt biếc long lanh hồ ngọc bích
    Môi hồng chúm chím nụ tầm xuân
    Tóc dài óng mượt như tơ dệt
    Da phấn mịn màng tựa tuyết vân
    Thân liễu thướt tha trong nắng sớm
    Say lòng du khách biết bao lần.

    Trả lờiXóa
  4. Chuốt lại như vầy còn tạm ổn ;Chứ SÓNG SÁNH làm sao đối với NGỌC NGÀ được.

    Trả lờiXóa