Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Đan bồ







Ai ơi theo tớ lên ngàn
Kiếm mây đẵn nứa về làng bán đi
Làng mình từ mấy năm ni
Rất nhiều các cụ lại mê đan bồ
Cụ bồ bé, cụ bồ to
Cụ nào cũng thấy đang gò lưng tôm
Miệt mài chẳng kể sớm hôm
Khi chày thúc góc, khi  ôm cạp bồ…
Lại còn khâu bán khâu mua
Đường dài ngõ vắng gánh bồ đi rao
Tuổi già sức khỏe mau hao
Ham đan bồ thế sức nào đọ đây
Xem ra chỉ béo bọn này
Cứ đi đẵn nứa kiếm mây… lại giầu.




12/6/2014
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Người ta bồ bé bồ to
    Cụ sao chẳng kiếm bồ cho riêng mình ?
    Nhỡ khi mưa gió xập xình
    Tụt mê cót cũ "thóc" dinh nơi nào?
    "Tuổi già sức khỏe mau hao"
    Có bồ dự trữ thế vào... cót quây
    Nhiều bồ,lắm cót diệu thay !


    Trả lờiXóa
  2. Hết " đón bồ" lại "đan bồ"
    Hình như các lão phát rồ đến nơi
    Hay là tới buổi cuối đời
    "Máu cuồng" nó nổi ở nơi " không cuồng"?

    Trả lờiXóa