Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

VUI SỐNG CÕI ĐỜI



( Họa nguyên vận bài: NHÂN TÌNH THẾ THÁI của thiện nam: Phạm Khắc Uyên)

Là thực chứ sao ảo cõi đời
Núi non trùng điệp với xa khơi
Ngao du ngàn buổi chưa hề chán
Thưởng ngoạn trăm năm chẳng nỡ dời
Dõi mắt thân thương trông vạn nẻo
Trải lòng ưu ái tới muôn nơi

Ước gì được sống vô vàn tuổi
Thỏa thích vui chơi khắp biển trời

         12-6-2014
          Song Thu

( Phụ chép bài : NHÂN TÌNH THẾ THÁI )

Quán trọ ngàn thu huyền ảo đời
Giăng mù khói tỏa giữa trùng khơi
Tiền duyên bào ảnh còn trông đợi
Nghiệp chướng phù vân mãi chẳng dời
Nghĩa lẻ hòa tan vào vạn giới
Tình chung trải rộng đến ngàn nơi
Xuân về vạn cảnh thay màu mới
Tỏ ngộ hòa không giữa đất trời

        Thiện nam : Phạm Khắc Uyên

3 nhận xét:

  1. XƯỚNG, HỌA ĐỀU HAY . XIN BẮT TAY !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ xướng Hường hòa mới thật hay
      Xóm nhà sắp có cỗ khao đây
      Mổ bò thịt lợn hay làm ngựa
      Nhớ ới bọn này sẽ tới ngay

      Gay! Gay! Gay!!!

      Xóa