Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

TỰ NHIÊN...









MÌNH SANG CÁI TUỔI BẨY HAI
TỰ DƯNG LẠI ĐƯỢC MẤY AI CHÚC MỪNG
MẤY AI...LÀ NHỮNG NGƯỜI DƯNG
ĐỌC "CÕI YÊU"...NÊN ĐÃ TỪNG BIẾT TÔI
YÊU THƠ, RỒI BỖNG QUÝ NGƯỜI
BẢO RẰNG ĐÁNG TẶNG NỤ CƯỜI...TRI ÂM !

PHỐ QUÊ 9/6/2014 THANH DẠ

10 nhận xét:

  1. Người cho lão mặc áo hoa
    Đón mừng sinh nhật ở nhà người... dưng!
    Hai cô váy đỏ tưng bừng
    Ôm hoa?Ôm lão?Canh chừng hai bên
    Phen này chắc lão lên tiên
    Bên nàng váy ngắn thanh thiên đêm ngày
    Hà Thành mê mết cuộc say!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ANH NGÔI có muốn...lên đây mà DÒM !

      Xóa
    2. Dòm thì Ngôi chẳng thèm dòm
      Cho Ngôi nhập cuộc nghe còn... thuận tai!

      Một mình lão phục vụ hai
      Mai ngày chắc lão còn vài...xương hom !!!

      Xóa
    3. Xưa nay cái chuyện CHÁT TOM
      Một ÔNG bẩy MỤ đã CÒM bao nhiêu
      Mới 2 sao đã bảo nhiều ?

      Xóa
  2. Cô nào cô ấy hây hây
    Thương ông Thanh Dạ thân gầy xác ve !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏi rằng có biết câu vè :
      GẦY là THẦY...đáng KHOE lắm mà .
      MỘT NGƯỜI LÀM VIỆC BẰNG BA
      Để cho VỢ CẢ XÂY NHÀ, XÂY SÂN
      Nghĩ vầy cho ĐỠ PHÂN VÂN !

      Xóa
  3. Ông Ngôi dù hãy khhỏe khoe
    Cũng nên tính trước mà dè chừng đi
    Nhỡ khi sấm sét bất kỳ
    Trên dao dưới thớt lấy gì mà che ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫu rằng trên búa dưới đe
      Đồng tâm thì cũng khỏe khoe ấy mà
      Nước gần lửa vẫn còn xa !

      Xóa
    2. Chẳng ai khảo cũng xưng ra
      Đúng là các vị nhà ta quá liều
      Khi nào giàn lý nó xiêu
      Để xem các vị còn liều được chăng?
      Người xưa đã dặn kĩ rằng
      Ăn vụng chùi mép sạch bong mới tài
      Nay tôi nhắc nhỏ mấy ngài
      Đừng phô phang nữa có ngày nguy to

      Xóa
    3. "Lo gì chuyện ấy mà lo"
      Kiến không vào chén cứ bò lung tung
      Giang tay bưng bít bịt bùng
      Dẫu rằng giông tố đùng đùng vẫn kiêu
      Giữ giàn thiên lý không xiêu
      Lại còn chăm bón cho nhiều hoa hơn
      Hư là thực,kép là đơn
      "Mấy bà sức mấy" lên cơn suốt...đời ?

      Xóa