Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Đón bồ







Hôm nay vợ hắn về quê
Ở nhà hắn đã ủ ê cả người
Đang khi buồn bã tả tơi
Cô bồ lại rủ đi chơi Hà Thành
Buồn ngủ mà gặp chiếu manh...
8/6/2014
Đỗ Đình Tuân

17 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vợ hắn THẢ LỎNG hắn rồi
      Không thả, thì hắn VƯỠN CHƠI thế mà
      Nên đành CỨ THẢ CẢ RA
      Có khi còn tốt hơn là giữ chân !

      Xóa
    2. Thả lỏng hắn càng tự do
      Hắn lên Hà Nội tha hồ vui chơi
      Ta xi dừng bánh cửa ngoài
      Lầu cao đã thấy một người xuống thang
      May ô xà lỏn gọn gàng
      Miệng cười hớn hở rằng chàng đã lên
      Cõi trần chẳng khác gì tiên
      Anh Ngôi đã được mấy phen thế này ?

      Xóa
  2. Cái tình ,tình cả tình tinh
    Xe phi như thế, chắc bà phải dinh ông về
    NTQ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã đi là đi ô tô
      Nếu đi xe máy thì bồ đếch chơi !

      Xóa
  3. Vui mừng hớn hở hả hê
    Áo chưa đóng cúc xe thì nhảy tưng
    Coi chừng tai nạn giao thông
    Tí tớn kiểu ấy e không ngày về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa gì mà đã "hả hê"
      Cơm xong vội vã đòi về...lạ chưa?
      Trời chiều đang nắng,không mưa
      Chiếc xe còn mới lại vừa đổ xăng
      Hay là bận việc lăng băng !?

      Xóa
  4. Ngỡ là chỉ gặp chiếu manh
    Lên đến Hà Thành lại hóa chiếu hoa
    Thời trân thức thức bày ra
    No say rồi mới lên tòa Bồng Lai
    Ông Ngôi quả thật là tài...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngôi không giám nhận là tài
      So ra còn kém "Anh Hai" ...chín phần!
      Anh Hai tên:Đỗ Đình Tuân?

      Xóa
  5. Vợ già mà lại hóa hay
    Những anh vợ trẻ chuyến này thiệt ghê!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Có phúc lấy được vợ già"
      Biết chồng chịu thiệt thế là thả rông
      Nghĩ mà thương hại cho ông
      Được bà vợ trẻ đóng gông suốt đời
      Chả như Thanh Dạ,Tạ Ngôi
      Vợ già một tý cả đời tự do

      Xóa
    2. Trăm phần...biết một phần lo
      Biết phần ĐƯỢC, biết phần CHO,là HUỀ
      Đời người LÚC TỈNH, LÚC MÊ
      Ai ơi có hiểu GIẤC HÒE là sao ?
      Xin đừng vội vã TỰ CAO...!

      Xóa
  6. Ông Ngôi không nhận là tài
    Nhưng bồ xinh đẹp ít ai sánh bằng
    Chỉ cần đổ một bình xăng
    Vi vu như cánh chim bằng khắp nơi
    Nghĩ đời mà thú cho đời
    Ước gì mình được như Ngôi một ngày.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc gì mà ước với mơ
      Bao nhiêu mụ góa đang chờ tin ông
      Song Thu phá cũi xổ lồng
      Sẵn sàng mang kiệu rước ông lại... nhà
      Sợ gần sẽ có bồ xa
      Đã xinh tính lại hiền hòa dễ thương
      Tha hồ dong duổi trên...đường!

      Xóa
  7. Thả cả cũng chẳng mất chi
    Luôn tiêu tận láng còn gì mà lo

    Trả lờiXóa
  8. Vừa mới nói đến bịch bồ
    Các cụ đã nổ như là Ngô rang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy là sở nguyện cả làng
      Cho nên chuyện nở ngô rang lạ gì
      Nếu mà thả lỏng một khi
      Thánh thần cũng chẳng kém gì qủi ma
      Ai ai cũng một lần da!

      Xóa