Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Bình ảnh đón bồ





 
Áo mặc chưa kịp cài cúc
Xe mừng xe nhảy cẫng lên
Cơ hội trăm năm có một
Hắn mừng như sắp lên tiên.
9/6/014
Đỗ Đình Tuân

9 nhận xét:

  1. Nhận tin"bồ" rủ đi chơi
    Vui mừng hắn nhảy như hồi trẻ con
    Con tim rung nhịp mỳ son
    Dắt xe,mặc áo chẳng còn nhớ chi
    Thế nên áo chẳng cài khuy
    Đón "bồ" một mạch hắn phi lên đồi
    Đến nhà lão Đỗ ngồi chơi
    Uống ăn chụp ảnh còn mời...Ô-Kê*!
    Chiều sang từ chối hắn về
    Mặc dầu hắn tiếc đến mê mẩn lòng !!!

    *Ô Kê = Ka-Ra-Okê

    Trả lờiXóa
  2. Cũng là một thứ long đong
    Bởi si mê quá nên lòng thuận thôi
    Ước chi như Phật ta ngồi
    Quanh năm thiền định thảnh thơi cõi lòng.
    Ông Ngôi vừa mới đi xong
    Lòng tôi đã muốn lòng vòng chạy theo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông không ưa chuyện ì xèo
      Song Thu còn giữ chạy theo làm gì ?
      Để rồi áo chẳng cài khuy
      Song Thu giận dỗi ông thì làm sao ?
      Thôi thôi ông chớ dính vào
      Cứ làm Phật chọn chỗ cao mà ngồi
      Chúng tôi"mất dạy"lâu rồi
      Đong đưa quen thói,bốc rời quen tay !
      Giống như quen mắt ngủ ngày
      Nếu không chợp tý ngất ngây buồn phiền
      Làm người chẳng muốn làm tiên !


      Xóa
    2. Chém cha những cái thói quen
      Làm cho bao kẻ chung chiêng rối bời
      Chắp tay vái lạy ông giời
      Xin trao cho cái kiếp người thói yên

      Xóa
    3. Chém cha,chém mẹ làm gì
      Làm cho bao kẻ chạnh vì...thói quen !
      Xin giời cứ để lặng yên
      Cho đời nhộn nhạo đảo điên...nhìn giời !

      Xóa
  3. Cho hay muôn sự tại trời
    Trời kia đã bắt làm người bạn thân
    Bắt lai gần phải lai gần
    Bắt lai xa phải chịu phần lai xa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một phần cũng tại chính ta
      Khi lên Phú Thọ,khi ra Thái Bình
      "Người ta"vừa mới nhờ mình
      Đã vui vẻ nhận chẳng kinh đường dài
      Tỏ ra vẫn khỏe sức trai
      Một người chứ nếu có hai...cũng liều !
      Như Tuân Thu thưở đang yêu !

      Xóa
  4. "Có trời mà cũng tại ta
    Tu là cõi phúc tình là dây oan"
    Nhưng mà sống ở trần gian
    Dại chi chẳng buộc dây oan vào mình
    Để rồi sung sướng rung rinh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã liều ba bảy cũng liều
      Tính chi họa phúc khi yêu hỡi người ?
      Đã sinh ra ở trên đời
      Cũng nên tiêu hết tính trời đã cho
      Làm trai luẩn quẩn co ro
      Để oan cho vợ còn lo vào mình
      Tội gì mà chẳng... "rung rinh"?

      Xóa