Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

BẤT LỰC


Gò đất không trèo nổi

Nói chi chuyện leo đồi

Nằm phủ phục dưới dốc

Ngước mắt nhìn lên thôi !!!

                     
 Nhân Hưng,ngày 12-6-2014
      Tạ Anh Ngôi

6 nhận xét:

  1. Khỏe như bác Tạ Anh Ngôi
    Mà đành ngước mắt nhìn thôi mới kì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại vì...cũng bởi tại vì
      "Tuổi cao sức yếu" bước thì ngả nghiêng
      Nhìn đời lại thấy chung chiêng
      Leo đồi tụt dốc niềm riêng ngại ngùng
      Sợ khi mưa gió bão bùng
      Đồi cao ngước mắt trừng trừng thèm thôi
      Buồn thay cho Tạ Anh Ngôi !

      Xóa
    2. Lão mà cũng ngại cũng ngùng
      E rằng trời sập, núi rừng chung chiêng

      Xóa
  2. Thế mà thấy oản thấy xôi chẳng từ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy xôi, thấy oản mà từ
      Họa chăng có một vài sư trên chùa
      "Sông bao nhiêu nước cho vừa"
      Các ngài bao oản cũng chưa bằng lòng
      Vả nào có khác chi sung....

      Xóa
    2. "Từ xôi,từ oản"chắc là
      Mỗi mình lão Đỗ quê ta phố Bèo ! ?

      Xóa