Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Thanh thản


Tuổi già sống được bao nhiêu
Cốt lòng thanh thản là nhiều yên vui
Một vườn hoa cỏ xanh tươi
Khi buồn đàn hát, khi vui cười đùa...
Ai mua thanh thản thì mua
Giá mềm vừa bán vừa cho ý mà.
24/6/2014
Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. Tuổi thọ đã, sẽ tăng nhiều
    Vẫn cần thanh thản là điều nên theo
    Vui trườn bầu bí leo leo
    Nhởn nhơ khoe mắt trong veo hoa cười
    Đàn rung chồng gẩy say đời
    Chân đi thân lắc vợ người gieo thơ
    Bán thanh thản rẻ hơ hơ
    Người mua chớ có tham vờ chen ngang.



    Trả lờiXóa
  2. Mua đi cho anh đắt hàng
    Vì anh hoàn cảnh và đang cần tiền
    Mua đi em sẽ thành tiên
    Mà anh thì lại có tiền vi vu...

    Trả lờiXóa
  3. Mất tiền em sẽ hu hu
    Hết cả thanh thản loa lu xóm làng
    Thôi thôi chàng hãy cùng nàng
    Thanh thản giữ chặt tiền màng làm chi
    Hoa xuân rau biếc mọi thì
    Vừa ngắm vừa chén tì tì là hơn

    Trả lờiXóa
  4. Bán đi thanh thản ông ơi!
    Rồi đây ông sẽ được lời nỗi chi !

    Trả lờiXóa