Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Đề ảnh





Ông Minh nhìn mặt ông Trì
Ông Trì lơ đãng nhìn đi đằng nào ?
Dẫu rằng vẫn bắt tay nhau
Lòng không bằng, mặt cũng đâu có bằng ?
20/6/2014
Đỗ Đình Tuân

8 nhận xét:

  1. Ông Trì ngượng ngiụ ngoảnh mặt đi
    Ông Minh sầm mặt nói điều gì?
    Giấu tay che đậy bao sự thật?
    Thù hận hay là Sa ma ki* !(?)

    *Sa ma ki=Đoàn kết(Phiên âm tiếng Căm Pu Chia)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu như còn biết ngượng ngùng
      Thì lòng đã sạch thì tâm đã tình
      Chỉ e ngảnh mặt làm thinh
      Mắt nhìn lơ đãng tâm tình tối đen
      Mưu mô bành chướng bá quyền
      Bắt tay che cái đê hèn đó thôi

      Xóa
  2. Người chằm chặp kẻ lảng ra
    Vẫn là đồng chí vẫn là anh em
    Giàn khoan mấy chiếc vào thêm
    Biển Đông sóng lặng gió êm thật rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sóng dân đã cuộn lên rồi
      Hình như sóng đảng vẫn trôi lặng lờ
      Kiểu này biết đến bao giờ
      Biển xưa về với người xưa hỡi trời?

      Xóa
    2. Biển xưa có "chủ mới"rồi
      Ngư dân nước Việt hết thời làm ăn!
      Bao giờ sóng biển lăn tăn
      Để dân ta hết băn khoăn* làm giầu

      *"Ai ơi chớ vội làm giầu
      Thằng tây nó tếch thằng Tầu nó sang!"

      Xóa
  3. Khen thay trí tuệ dân gian
    Đúng là thước ngọc khuôn vàng chẳng sai
    Nghìn năm rõ bụng nhau rồi
    Cái anh Tầu Khựa hẹp hòi khó chơi
    Anh Tây anh Mỹ hiếm người
    Họ mong dân chủ cùng chơi làm giầu
    Sao ta lại thích anh Tầu ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ đây trên khắp hoàn cầu
      Còn ai chơi với thằng Tầu thằng Nga
      Xem ra còn mỗi mình Ta ?

      Xóa
  4. Ông Minh bực nhìn gườm gườm
    Ông Trì vờ thẹn lảng sườn quay đi
    Cười cười biết cái cười gì
    Mưu thâm hiểm độc chi chi khó lường

    Trả lờiXóa