Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Rải rác hoa...







30/6/2014
Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. Vợ "khoe" bao loài hoa
    Chồng tiếp kê lắm thứ
    Xin bạn bè tính thử
    Đó là "rải rác" a?

    Hôm nao về Chí Linh ta
    Lấy dao trộm cắt hết hoa nhà người
    Để cho máy chụp rụng rời...

    (Chỉ là đùa nhé mong thời thứ tha!)

    Trả lờiXóa
  2. Mướp Tuân dài thật là dài
    Treo lủng lẳng thế nhỡ ai cắt nhầm
    Thì ST có tiếc không?

    Trả lờiXóa
  3. Chị Kim Thư chỉ cắt hoa
    Có ai cắt mướp đâu mà tiếc đây
    Nếu ai xin trái mướp này
    ST cũng gật đầu ngay đó mà

    Trả lờiXóa
  4. Trái mướp nấu canh ha ha
    Thì sao không cắt cùng hoa đem về
    Chỉ ngại "chúng họ" não nề
    Vun (chồng) bón (vợ) chẳng gì hoạch thu
    Nặc danh cũng khóc hu hu
    KT lặng tiếng, cười bù hôm sau

    Trả lờiXóa