Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

DÒNG SÔNG TRƯỚC NHÀ

 




DÒNG SÔNG Ở TRƯỚC NHÀ TÔI
XANH TRONG NHƯ THỂ BẦU TRỜI TRONG XANH
CHỈ MONG MƯA THUẬN, GIÓ LÀNH
ĐỂ QUÊ MÃI ĐẸP BỨC TRANH THÁI BÌNH !

LÀNG HÓP 30/6/2014 - THANH DẠ

8 nhận xét:

  1. Sông quê Thanh Dạ trong xanh
    Để cho Thanh Dạ long lanh cùng nàng
    Ai sang Nam Sách thì sang
    Để chàng Thanh Dạ tình tang tang tình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai về Nam Sách quê mình
      Thăm dòng sông Hóp lung linh nắng trời
      Bèo Tây trổi nổi khắp nơi
      Bồng bềnh cỏ rác,bời bời rong rêu
      Sông quê mình thật đáng yêu !

      Xóa
    2. Trong xanh hay cỏ rác bời
      Là vì khác góc nhìn đời đó thôi
      Cứ nhìn tranh mới đẹp thôi
      Cánh bèo bạt vía rác trôi mịt mờ
      Sông quê vẫn chảy đôi bờ
      Trời in bóng nước mây lờ lững bay
      Tình quê thấm đượm hồn ai
      Đục trong sông vẫn làm say thơ người

      Xóa
    3. Cảm ơn Em đã thay lời
      Cho nhà thơ Tạ Anh Ngôi thấy rằng
      Sông nhà dẫu đục, hay trong
      Vẫn NGỜI ẤN TƯỢNG trong lòng NGƯỜI YÊU
      Xin đừng thả góp rong rêu
      Rồi cười, mà chẳng chịu khều nó lên !

      Xóa
    4. Anh Thanh Dạ có khều lên
      Hay cho thêm xuống rồi nhìn vẫn trong?

      Xóa
    5. Song Thu có mắt tinh đời
      Nhìn qua đã thấy rác trôi lập lờ
      Mặc dù"chảy giữa đôi bờ"
      "Cánh bèo bạt vía" vật vờ vẫn trôi
      Chẳng vì"góc khác nhìn đời"
      Mà vì thấm đậm tình người dành cho
      "Sông quê vẫn chảy đôi bờ"!

      Xóa
  2. Còn hơn bên xóm NHÂN HÔNG
    Muốn sông cũng chẳng có sông mà nhìn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sông Cầu Giao chảy lững lờ
      Bên trường trung học nhà thơ đã từng
      Bao năm ông chuyển về rừng
      Quên dòng sông đã vui mừng đón ông?
      Dòng sông qua "xóm NHÂN HÔNG"
      Dẫu người xa cách vẫn không quên người
      Sao người xa lánh người ơi!

      Xóa