Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

VỊ QUÊ

( Tặng: Giang Cầm )
Nhớ ngày đi học vỡ lòng,
Qua bờ ruộng lúa  bóc đòng đòng ăn.
Vở rơi  con chữ lấm lem,
Chạy vào đến lớp  chân hoen màu bùn.
Chào Thầy  giọng cứ run run,
Khi đi về chỗ  lại đùn đẩy nhau.
Thời gian nước chảy qua cầu,
Tóc hoe thủa ấy  nay đầu sương pha.
Đòng đòng ngọt lịm hôm qua,
Ngấm vào gan ruột  mãi là vị quê.
             Hà Nội : Hè 2014
                      Cẩm Tú    

3 nhận xét:

  1. Dịu dàng lục bát lời quê
    Đòng đòng ngọt lịm nhớ về lớp xưa
    Mặc cho tóc ngả sương thưa
    Câu thơ mãi đọng dư thừa vị hương







    Trả lờiXóa
  2. Bây giờ mùa vải chín rồi
    Gọi con tu hú bồi hồi với quê
    Người ơi tranh thủ hãy về
    Thăm con đò cũ bờ đê Phượng Hoàng
    Và bao chúng bạn trong làng
    Bây giờ tóc đã cũ càng màu sương
    Mái trường một thuở thân thương...

    Trả lờiXóa
  3. Nỗi lòng gắn với quê hương
    Dẫu qua bao tháng năm trường chẳng phai
    Đòng đòng ngòn ngọt một thời
    Vẫn còn in dấu cuối đời lạ chưa?

    Trả lờiXóa