Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Hỏi mình ?





Ngày còn trông cháu giúp con
Đêm về thư  thả nỉ non với lòng
Văn thơ tiểu phẩm lòng vòng
Vài trang lên mạng để cùng sẻ chia
Phục mình cô gái thống kê
Lẻ đôi mà chẳng đi về cùng ai
Sao mình không chịu kết đôi
Để cho cái ấm cái nồi có vung ?





16/6/2014

10 nhận xét:

  1. Ngày làm lắm việc cỏn con
    Đêm nằm nhìn ngó trăng non mủi lòng
    Văn thơ chữ nghĩa xoay vòng
    Lung tung ếch cóc lộn xòng phần chia
    Bần thần sàng sảy đem kê
    Bày ra lũ sạn người về lườm ai
    Nhủ rằng chớ có cặp đôi
    Tình phơ tình phất chật nồi vỡ vung!

    Cảm ơn anh nhắc nhở cùng
    Bao giờ "đổi mới" em vùng liều thân
    Bay lên trên cõi tuyệt trần
    Nồi nào vung ấy chẳng ngần ngại chi


    Trả lờiXóa
  2. Thế thì mau sắm vung đi
    Thời ta hiện đại ngại gì mà lo
    Nồi to thì sắm vung to
    Nồi bé vung bé hãy đo cho vừa
    Chớ nên sắm vội mưa bừa
    Nồi tròn vung méo bấy giờ thêm gay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Tuân"tiến bộ"rồi đây !

      Xóa
    2. Tiến bộ là tiến bộ ngay
      Sao phải ngoặc kép thế này hả anh
      Mấy vần mấy chữ lướt nhanh
      Cho vui bờ lốc chia san bớt buồn
      Anh Tuân mải dịch thơ tuôn
      Song Thu chiều chuộng mở lòng từ bi
      Nên chồng mới viết hi hi
      Dăm câu tếu táo chi chi vung nồi
      Chỉ là khuyên nhủ đôi lời
      Để MQ chớ là người cô đơn
      MQ tự hiểu nguồn cơn
      Rằng lên thiên cõi sẽ ... vờn người xưa
      Ý chìm nổi hóa lơ vơ
      Ý tại ngôn ngoại trêu đùa sắm vung
      Chứ đâu tiến thoái lùng nhùng...





      Xóa
    3. Tiến bộ so với ngày xưa
      Cái ngày vợ quản và chưa...biết gì?

      Xóa
    4. Bây giờ thủng cái chi chi
      Vợ thày vẫn quản thôi thì tán xuông
      Xuông nhưng chớ có buông tuồng
      Giữ cho đạo hạnh đúng đường mà đi
      Anh Ngôi hết cả tỉ ti
      Thơ vui đành giữ nhâm nhi một mình

      Xóa
  3. So với các thày đã thấm vào đâu
    Mạnh mồm tán róc vài câu
    Kim Thư chưa đập bể đầu là may
    Cũng toan học mót các thày
    Nhưng mồm còn vụng mà tay lại đần
    Có chăng chỉ giỏi ghép vần

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết rằng "chỉ giỏi ghép vần"
      So ra còn "vụng",còn"đần" xưa nay!
      Nhưng mà thày đáng là...thày !

      Xóa
  4. Lo chi " mồm vụng tay đần"
    Cứ chăm chỉ tán dần dần sẽ ngon
    Có khi lở núi lở non
    Bấy giờ thoải mái mà son pha mì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Song Thu cứ chuẩn bị đi
      Xem Tuân biểu diễn pha mì đố son
      Chỉ lo rồi lại sòn sòn!!!

      Xóa