Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

HOA MÙA HÈ VƯỜN TA




Tròn xoe như trái bóng
Là hoa hồng tú cầu
Muôn cánh mềm mỏng mảnh
Cứ đan cài vào nhau

Hoa ngọc nữ trắng phau
Ôm ấp bầu nhụy thắm
Hoa mướp vàng như nắng
Gọi bướm ong bay về

Này đây chị tường vi
Tươi màu môi thiếu nữ
Hoa giấy hồng rực rỡ
Cho mùa hè mênh mang

Đăng tiêu như chùm đèn
Thắp bừng tia sáng đỏ
Hoa móc buông buông xõa
Hệt cô gái tóc vàng

Hoa bóng nước khẽ khàng
Đung đưa theo làn gió
Hoa cau trắng như sữa
Cứ âm thầm tỏa hương

Sáng chiều dạo thăm vườn
Thấy lòng thư thái lạ


      20-6-2014
      Song Thu

8 nhận xét:

  1. Vườn cây ôi thích lạ
    Nở thắm hoa khắp vườn

    Hoa cau thơm ngát hương
    Tỏa lan theo chiều gió
    Bình minh bừng sáng tỏ
    Những sắc màu lung linh

    Ngọc nữ kìa tiết trinh
    Thẹn bên đăng tiêu đỏ
    Móc, mướp vàng ong ngự
    Tường vi, Giấy hồng tươi

    Hồng tú cầu khơi khơi
    Trêu ông trời rực lửa
    Bóng nước bình yên thở
    Nhìn mây trời bay bay

    Ngắm cảnh người hóa say
    Thả thơ lòng hoan hỷ
    Giữa đất trời kỳ vĩ
    Hồn như cùng ngất ngây...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kim Thư không có ở đây
      Nối lời thơ vịnh vẫn ngây ngất tình

      Xóa
  2. Kim Thư không có ở đây
    Để cho ngọn gió làn mây vương buồn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để cho Tuân Đỗ bồn chồn
      Tiếng thơ thắc thỏm, tiếng đàn chơi vơi

      Xóa
    2. Cũng vì Cẩm tú cầu thôi
      Sao Thu đã cuối đời rồi lại...tung ?

      Xóa
    3. Anh Ngôi nói mới lạ lùng
      Làm sao Thu lại bị "tung" thiệt kì?

      Xóa
    4. Tú cầu trưng để làm gì?

      Xóa