Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Nhớ về cách diều

Họa thơ: Nguyễn Thị Vin 
Vẳng tiếng sáo diều tưởng nhớ ai
Chàng đi biền biệt mấy năm dài
Hồn thiêng phảng phất trong đêm vắng
Nghĩa nặng vấn vương tận sớm mai
Đẹp cánh diều bay trong gió lộng
Xót âm thanh vọng giữa u hoài
Cuồng phong giận giữ gây oan nghiệt
Thân phận hẩm hưu xé nát vai 
 
Bùi Trác Trường
 
Bài xướng:  Nhớ

Đằng đẵng đêm ngày luống nhớ ai
Đường xa thăm thẳm bóng lăn dài
Người đi khuất núi gầy thân trúc
Em ở lại nhà rạc dáng mai
Hẹn biển còn đâu lời vị ngọt
Thề non nỡ để dạ u hoài
Thời gian chầm chậm pha màu tóc
Một gói ân tình trĩu nặng vai
 
 Nguyễn Thị Vin 
 

1 nhận xét:

  1. Bài xướng khá hay. Bởi nó đã diễn tả được tâm trạng buồn thương luyến nhớ của vợ đối với người chồng quá cố.
    Hai câu thực khá chuẩn.
    Bài họa tạm được. Tuy nhiên câu 1 còn lặp lại từ áp vận. Câu 8, hình ảnh " xé nát vai" nghe có vẻ không ổn lắm

    Trả lờiXóa