Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

So sánh

Ngày xưa vui đặc buồn thưa
Ngày xưa đi sớm về trưa mặc lòng
Ngày xưa bạn chở lòng vòng
Không sao thoát những con đường mộng mơ
Bây giờ giở ngón chắp thơ
Hở thầm nỗi nhớ day dưa vụng về
Nhủ không buồn chán não nề
Trong mơ vẫn đợi người về bên ta...

23/6/2014
Hồ Minh Quang

2 nhận xét:

  1. Bởi vì ông xã đi xa
    Lẻ đôi nên mới mơ hoa mộng vàng
    Giá như có một "ông chàng"
    Kề bên tâm sự cũng quang quẻ nhiều
    Tim nàng còn khát thương yêu
    Nhưng chưa đến mức dám liều với thân
    lừng lơ trong cõi tần ngần...

    Trả lờiXóa
  2. Đấy là nó bịa gửi vần thơ thôi
    Còn như nó thực trong đời
    Chỉ cười phớ lớ lui rồi buồn tênh
    Hiềm vì thơ phú lênh phênh
    Nên quanh nên quẩn dập dềnh quẩn quanh
    Nếu mà gặp đấng "nhi nam"
    Thì nó mới khổ mới than thật lòng...

    Trả lờiXóa