Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

XIN MÁCH GIÙM TÔI



Sang thăm nhà Chu Ngọc
Chợt gặp hoa Tầm Xuân
Những cánh hồng màu phấn
Trông thanh cao vô ngần
 
Hoa chứa cả mùa xuân
Sao còn tầm xuân nhỉ
Ai mách giùm tôi nhé
Răng gọi là Tầm Xuân?

         7-3-2015
          Song Thu

2 nhận xét:

  1. Hoa này nở trước mùa xuân
    Đầu năm xuân mới có phần rộ hơn
    Mặc cho mưa gội gió vờn
    Thiết tha đợi bạn thiệt hơn chẳng màng
    Bờ tre tường gạch cao sang
    Ở đâu dây cũng sẵn sàng khoe hoa
    Xưa kia tên gọi hồng ta
    Thân leo gai ít sắc hoa nhạt màu
    Thế nên người ít tặng nhau
    Chỉ đem xuân đến thêm mầu cho xuân...

    Trả lờiXóa
  2. Tiếc là nhà Đỗ Đình Tuân
    Lại không có bụi tầm xuân leo tường
    Mỗi khi tết đến xuân sang
    Chỉ đào với quất làng nhàng vậy thôi
    Sao bằng ông Tạ Anh Ngôi
    Đào bền, Sâm tốt lại thêm chồi TẦM XUÂN
    Rõ là hơn Đỗ Đình Tuân

    Trả lờiXóa