Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

THẦY ƠI



Thầy ơi! Sao chia lớp* họ dùng dấu phẩy (,)?
                Thế còn phần nguyên với phần thập phân?
                 Sao lại " giá lúa gạo"
                 Mà không là "giá thóc gạo" hả thầy?
Thầy ơi! Sao lại "Tiên Tửu Quán"
               Mà không là "Quán Rượu Tiên"?...
                            *
                       *         *
                Dáng bé xiên xiên
                Trĩu vai ( Sách cẫng lên đấm đá)
                Bước chân chắp vá
                                               Về đâu?
  
                       11-3-2015
                       Đỗ Đức Mạnh

Ghi chú:* Lớp: Lớp nghìn, lớp triệu...được đánh dấu trong một số

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét