Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

THEO DẤU HƯƠU SAO

KÝ SỰ DU XUÂN
(Phần II)


Tiếp tục hành trình du Xuân, chị em nhà Hươu đến Suối nước khoáng Phú Sen thuộc xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, cách thành phố Tuy Hòa 25km về phía Tây theo Quốc lộ 25.

 


Nguồn nước khoáng ở đây được đánh giá có hàm lượng khoáng chất cao, nhiệt độ khỏang 70 độ C. Tại mạch lộ lớn nhất, người ta đã xây giếng. Mực nước dâng cao trên mặt đất 0,5m và tự chảy theo đường ống với lưu lượng 0,3 lít mỗi giây.




Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Phú Yên đã khai thác nguồn nước để đóng chai các loại nước giải khát kinh doanh trên thị trường. Người dân quanh vùng cũng thường đến lấy nước về uống hàng ngày.







   Uống no nước khoáng, chúng tôi đi tiếp. Chú cò cô đơn lặng lẽ tiễn chúng tôi.



Hành trình du Xuân của chị em nhà Hươu xin hẹn kỳ sau.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét