Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

MỘT GIẤC MƠ VUI

Ông đang ngồi làm việc
Bỗng cháu gái hét lên
Hỏi ra mới vỡ lẽ
Là do người anh trên

Trong nghẹn ngào cháu nói
Mẹ cho một khoanh giò
Anh đã xin một miếng
Lại cắn thêm miếng to

Ông cầm roi quát tháo
Mau mang đít về nhanh
Bé nói trong thổn thức
Ông ơi đừng đánh anh

Ôi! Một giấc mơ đẹp
Về tình cảm ruột dà
Xứng nêu một bài học
Có trong lòng vị tha

                  Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét