Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Ông hàng xóm và con đường mới


Ông hàng xóm đến ngõ sau
Ngó con đường mới giờ lâu...ngại ngần 
Từ nay đường đẹp như sân
Lo bà Thu lại khổ thân lau chùi
Không lau thì mắt khó coi
Lau thì cái cổ cái đùi lại đau 
Hai cây đào đứng bảo nhau
Khách vào ta nhớ cúi đầu mời vô

12/03/2015
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. "Ông hàng xóm đến ngõ sau"
    Cây đào cây móc bảo nhau đầu nhà
    "Hôm nào bà chủ chơi xa
    Chắc là ông chủ lại ra...thăm đồi..."!

    Trả lờiXóa
  2. Đường nhỏ đã thành đường to
    Bây giờ xe chạy ro ro tận nhà
    Ước gì em lại được ra...

    Trả lờiXóa