Tuy nhiên, quyết định đi Cao Bằng ngay lập tức có vẻ như không được chính xác cho lắm bởi vì khi chưa ra khỏi địa phận tỉnh Bắc Cạn thì sương mù ở đâu đó lại giăng kín cả bầu trời mặt đất. Lên đèo Ngân Sơn, mù dày đặc, tầm nhìn chỉ còn 2-3 mét trước mũi xe. Không chỉ lái xe phải hết sức tập trung mà mình ngồi ghế bên cũng hạ kính, thò đầu ra ngoài bất chấp mưa rơi để quan sát đường. Với phương châm lấy an toàn làm chính cả đội quyết định nghỉ lại tại TT huyện lỵ của huyện Ngân Sơn. Vào một nhà nghỉ ven đường, may còn đủ phòng. Sau đó sang một quán cơm bụi gần đấy. Ăn xong về mấy anh em đàn ca sáo nhị... Đâm ra vừa rẻ vừa ngon vừa vui.





Sáng hôm sau ra chụp 2 đầu đường