Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

XUÂN NHỚ MẸ

(Kính nhớ mẹ ngày 8/3/2015)
Riêng mình xuân đến có vui không?
Nhớ mẹ trong lòng khắc khoải…trông
Lá héo giàn trầu thương nước tưới
Cau vàng rũ quả xót xa lòng

Ba lần tết đến không hình mẹ
Héo hắt tình con chốn bụi trần
Tiếng gió xạc sào đời khổ hạnh
Quầng mây lạc lòng thấy bâng khuâng

Mưa dầm nắng lửa giữa đồng xa
Tháng bảy tháng mười lại tháng ba
Cấy lúa trồng ngô gieo quả ngọt
Cánh cò bay lả tới bao la.
                                VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét