Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

THEO DẤU HƯƠU SAO

HÀNH TRÌNH DU XUÂN
(Phần cuối)

Trên đường du Xuân, chị em nhà Hươu đến đập Đồng Cam, công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Phú Yên.



Công trình này do một kỹ sư người Pháp thiết kế năm 1917, khởi công năm 1924 và hoàn thành năm 1932 với công sức của hàng vạn lao phu, công nhân địa phương và cả xương máu của hơn 50 người dân Phú Yên.





Đập nằm phía tây huyện Phú Hòa, đập nước dài 688 mét với hơn 2500 hạng mục lớn nhỏ, có hai kênh dẫn nước là kênh Chính Bắc và kênh Chính Nam tưới tiêu cho cả vùng lúa Tuy Hòa rộng 220 km².


Đồng Cam là công trình có giá trị thẩm mỹ lẫn kỹ thuật rất cao. Đập có ý nghĩa về mặt kinh tế, lịch sử cộng với cảnh quan tươi đẹp, kiến trúc độc đáo.






Các Hươu em thi nhau tạo dáng bên công trình thủy lợi có kiến trúc độc đáo mang tính kỹ thuật và giá trị thẩm mỹ cao.







Sau khi chinh phục đập Đồng Cam, chị em nhà Hươu chinh phục bó mía xin được của xe chở mía về nhà máy đường. Mía ngọt sắc nhưng rất cứng để chống chuột gặm. Tý Xù quyết không thua mía cứng.






Hành trình du Xuân mỹ mãn. Nhưng mục đích chính của chuyến đi là tìm một thày thuốc theo chỉ dẫn của anh Nguyễn Xuân Thảo. Tìm được thày, hay được thuốc nhưng chẳng có cái ảnh nào vì chị em nhà Hươu lo hoàn thành việc anh Thảo giao. Đành hẹn dịp khác.
Miền Nam Trung bộ lại vào mùa nắng nóng.
 

1 nhận xét: