Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

THẨN THƠ


 
Bao năm phiêu dạt chân trời
Đến khi bạc tóc thì tôi mới về
Thẩn thơ bước dạo bờ đê
Sông Cầu Giao chảy nhớ về tháng năm
Cái thời xưa dẫu xa xăm
Bát cơm độn sắn mà đằm nghĩa nhân
Làm mười nhận lại một phần
Chín phần dành để nuôi quân chiến trường
Mẹ cha khổ ải trăm đường
Mảnh chăn chiên rách còn nhường cho con
Đêm đông mái rạ gió mòn
Ổ rơm thầm ước nước non yên hàn
Đồng xa cúi mặt đi làm
Giấu niềm trông đợi mùa vàng xa xôi
Đổi thay luật lệ bao thời
Vẫn nguyên nỗi khổ của người nhà quê

Đến khi bạc tóc tôi về
Vẫn nghe gió nổi bốn bề xôn xao…
                    Nhân Hưng, ngày 22-3-2015
                                   Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét