Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

ĐỊNH THỦY ANH HÙNG

 
Định Thủy chiều hôm đến bến sông
Rừng dừa bát ngát xanh mênh mông
Anh em chiến sỹ vai mang súng
Bảo vệ bình an của ấp làng

Cọc đáy giăng hàng dọc lại ngang
Thuyền buông cá nhảy sóng xô dòng
Đàn bầu thánh thót lời em Phượng
Khắc đậm hình người muôn nhớ thương

Sóng nước Ba Tri thật dịu dàng
Làm lên lịch sử đất con giồng
Những năm đồng khởi bao hào khí
Dáng đứng bến tre mãi xứng tầm

Tuổi trẻ lướt qua dòng cửa đại
Lòng nghe sóng cuộn giữa đêm dài
Ngọn bần gió nhẹ lời xào xạc
Định thủy chiều buông nhớ đến ai.
                                          VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét