Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

ĐI HÁI QUÝT


 
Nhớ chuyện ngày xưa đi hái quýt
Trong vườn nhỏ đẹp mé cồn Mê
Niềm vui mộng ước nơi quê bạn
Một chuyến du hành bao bộn bề

Quả chin vàng tơ nặng trĩu cành
Tôi leo đến ngọn quả tơ mành
Từng chùm trái đỏ như mong ước
Được hái thu vào dưới nắng xanh

Đàn én nghiêng mình soi bóng nhỏ
Ngoài kia thuyền máy chạy xuôi dòng
Bản phum bát ngát xoài đơm trái
Cuộn khói chiều vương tỏa bốn phương

Mặt trận loan về tin thắng trận
Quân ta chiếm giữ được chi khu
Ngụy quyền chạy trốn cùng quân Mỹ
Lũ giặc lon nol cuộc đảo binh

Thế trận rơi vào trong bí mật
Kết đoàn Miên Việt thế đồng tâm
Bao nhiêu quả ngọt nơi vườn quýt
Lại được giữ gìn với chiến công.
                                       VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét