Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

NGÀY GIẢI PHÓNG PHÚ YÊN

Hôm nay, 1/4, tỉnh Phú Yên kỷ niệm 40 năm giải phóng.
10 giờ sáng 1/4/1975, lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng tung bay trên đỉnh Tháp Nhạn, thị xã Tuy Hòa, mãi mãi là biểu tượng đầy tự hào của Đảng bộ và nhân dân Phú Yên, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần vào thắng lợi chung của toàn dân tộc - giải phóng miền Nam - thống nhất Tổ quốc.


 Người cắm lá cờ trên đỉnh Tháp Nhạn là Nguyễn Sĩ Kỳ - Đại đội phó Đại đội Pháo cao xạ 22 Tỉnh đội Phú Yên (sau này là đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam).
 Đại tá Nguyễn Sĩ Kỳ sinh năm 1950 (Canh Dần) ở thôn Nhân Hòa, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Cùng với cả thế hệ thanh niên thời ấy hừng hực khí thế “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, vừa tròn 18 tuổi, vào tháng 9/1968, ông hăng hái nhập ngũ. Sau 3 tháng rèn luyện, đến tháng 12/1968, ông xung phong vào Nam chiến đấu. Tháng 3/1969, ông được điều động về chiến trường Phú Yên, được Tỉnh đội Phú Yên phân công về Đại đội 22 súng máy cao xạ 12,7 ly (còn gọi là Đại đội Pháo cao xạ 22 hay Đại đội Pháo phòng không 22).
Cựu chiến binh Nguyễn Sĩ Kỳ đã trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất ở chiến trường Phú Yên mà ông luôn tâm niệm là quê hương thứ hai với tất cả tình cảm Bắc - Nam thiêng liêng tha thiết. Lúc tại ngũ cũng như khi trở về với đời thường, ông thường xuyên về Phú Yên thăm lại chiến trường xưa gặp gỡ đồng đội cũ và đi về nhiều miền quê thăm hỏi bà con một thời nuôi dưỡng chở che bộ đội cách mạng để có ngày toàn thắng.


Trích bài "Người cắm cờ trên đỉnh Tháp Nhạn ngày 1/4/1975"
của nhà báo Phan Thanh   
đăng trên Phú Yên Online Thứ Tư, 01/04/2015

1 nhận xét:

  1. Răng em không đưa một tấm hình của nhân vật đó lên cho mọi người chiêm ngưỡng?

    Trả lờiXóa