Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

Thơ cũ đăng lại (17)


Bài thơ lạ hiện trong giấc ngủ

Dòng người như quen như lạ
Dụt dè ánh mắt trao nhau
Ngơ ngác bên dòng hối hả
Nón nghiêng che ở ngang đầu

Giặc đến không bằng bom đạn
Xé ngang bao giấc mơ lành
Nhốn nháo tiếng cưới nói lạ
Ngỡ ngàng cô gái đồng chinh.


(Vào một đêm tháng 6/1995)

Đăng lại
13/04/2015
Đỗ Đình Tuân 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét