Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Thơ cũ đăng lại (12)


Đèn đêm công trường

Ban ngày chẳng thấy đèn đâu
Cái bóng lẫn vào với nắng
Cái cột lẫn vào ngổn ngang
Cái chân cột lẫn vào cát bụi

Chỉ đến khi đêm tối
Mới nổi lên ngọn đèn
Giống như những vì sao
Sáng giữa vòm trời cao
Giống như chùm hoa thắm
Trắng giữa rừng xanh thẳm...

Thấy ngọn đèn
Đêm tối phải lùi xa
Bướm ong không dám đến
Những người nhút nhát yên tâm
Những kẻ gian manh sợ sệt
Chỉ có những người công nhân làm việc
Thấy nhẹ nhàng hơn...

Ôi đèn đêm công trường
Cứ thâu đêm suốt sáng
Giúp làm ngày trong đêm
Yêu quý đèn vô hạn...

                      1982

Đăng lại
07/04/2015
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét