Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

KHÁCH ĐẾN CHƠI NHÀ

Hôm nay khách đến chơi nhà
(Không mời mà tới - gọi là vãng lai)
Thế mà cũng được lai rai
Ăn Thơ, uống rượu...tới hai, ba giờ
Ngẫm rằng, sướng nhất nhà thơ
Đi đâu cũng được chủ ngơ ngẩn mời
Nhà thơ khổ nhất trên đời
Là khi bị khách đến chơi...kiểu này !

Thị Xã Chí Linh 2/4/2015 T.D





5 nhận xét:

  1. Anh Ngôi thanh Dạ sướng ghê
    Đi đâu cũng được cặp kè thiệt vui
    Lại buồn cho cái thân tôi
    Suốt ngày quanh quẩn đứng ngồi vẩn vơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuân Thu hãy cứ đợi chờ
      Có ngày Ngôi Dạ bất ngờ tới chơi
      Thể nào cũng được bở hơi
      Bởi 2 khách quấy không mời vẫn zô !

      Xóa
  2. Khổ thì có mỗi cụ Tuân
    Suốt ngày quanh quẩn quanh quần vào ra
    Hết tưới cây lại quét nhà
    Chung qui chỉ tại chồng già vợ,,,non!
    Dẫu giờ nhàn hạ chân son
    Đi đâu chẳng sợ trẻ con quấy rầy
    Thế mà chẳng đó chẳng đây
    Là vì bà vợ buộc dây cột nhà
    Buồn tình ông chẳng dám la...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghĩ mà thương bác Đỗ Tuân
      Có chân mà chẳng có phần ngao du
      Chỉ vì Người Đẹp Song Thu
      Mà thành hoàng tử tự tù khổ sai
      Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai !

      Xóa
    2. Cúi xin cảm tạ các ngài
      Đã cùng " khóc mướn thương vay" cho chàng
      Nhưng vì đã trót đa mang
      Cho nên cứ thích tình tang ở nhà
      Vợ xui cũng chẳng nguyệt hoa
      Cho nên trời cũng kêu là : BÓ TAY!

      Xóa