Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

GIẢI PHÓNG

Nhân dịp khắp nơi đang tưng bừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4, Tôi xin đăng lại bài thơ "GIẢI PHÓNG" do tôi viết đúng vào buổi trưa của ngày lịch sử đó. Mong các bạn vui lòng xem lại.
 
GIẢI PHÓNG
 
Giải phóng rồi!
Giải phóng rồi!
       Chỉ có thế thôi
                 - lặp đi lặp lại
Mấy mươi năm đã trải
Xương Bạn - da Tôi - máu Anh - máu Chị
                               - hòa cùng non nước niềm vui
Giải phóng rồi!
Giải phóng rồi!
          Lòng cha se lại
                    Nước mắt mẹ trôi
                               theo sông ra biển
                                               - Mặn mòi!
Giải phóng rồi!
Giải phóng rồi!
         Mấy vạn trẻ em
                  - chờ quà chiến thắng!
Mấy trăm khăn trắng
                  - trên đầu em tôi!
Để chỉ thế thôi!
                 - Quê ta giải phóng!.
                                       30/04/1975
                                      Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét