Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

THÁP HUYỀN QUANG

 
Côn sơn núi thắm dạo quanh chơi
Bảo Tháp Huyền Quang sáng góc trời
Bia đá chữ ghi còn nét đậm
Thềm son dáng ngọc vẫn ngời ngời
Chuông xa lảnh lót lời cầu nguyện
Dưới suối rì rào tiếng lá rơi
Nhẹ bước vào chùa thăm cảnh phật
Lòng ta lưu luyến thật tuyệt vời.
                                 VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét