Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

ĐƯỜNG XƯA

 
Năm xưa trên quãng đường này
Sóng vai sánh bước xuân ngây ngất tình
Khi lơ thơ gió buông mành
Khi xao xuyến nắng trên cành thêu hoa
Khi giăng mưa bụi mượt mà
Dòng sông huyền ảo la đà liễu say
Có khi mưa ngập dấu giầy
Nép vào nhau lại thêm say ấm lòng 
Thế rồi xa cách mênh mông
Người đi đi mãi mà không trở về
Con đường buồn tái buồn tê
Trời ngăn ngắt lạnh mưa lê thê sầu
Liễu buồn rớt xuống sông sâu
Vẳng trong xa ngái những câu tâm tình
Bàn tay mình nắm tay mình
Bước chân xiêu vẹo bóng hình chung chiêng
Biết đâu mà gửi niềm riêng
Xuân phai sắc thắm chiều nghiêng nghiêng chiều




                         18-4-2015
                          Song Thu

4 nhận xét:

  1. Vẫn còn đây - Một Cõi Yêu
    Để mà tiếc nuối cái Điều Vu Vơ
    Ván thành thuyền đến bây giờ
    Mà đôi khi vẫn ngẩn ngơ nhớ về...
    Hề hề !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người còn nguyệt nọ hoa kia
      Thì ta còn cứ nhớ về ngày xưa
      Không thương sao viết thành thơ
      Không yêu sao được ngẩn ngơ với tình
      Dẫu rằng phản chẳng long đanh
      Nón có quai vẫn chòng chành vậy thôi
      Nghĩ đời mà thú cho đời...

      Xóa
  2. Trong bài thơ này tôi thích và ấn tượng nhất đoạn thơ Song Thu tả bốn con khỉ.Đố các bạn tìm thấy ?

    Trả lờiXóa