Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

THẾ CHẤP



Tôi đem thế chấp tình hờ
Lại quên công chứng nên giờ trắng tay
Tôi đành gói gió vào mây
Gói thương vào nhớ gói ngày vào đêm
Sáng ra phơi nắng bên thềm
Cho khô kỷ niệm, cho mềm đớn đau
Tình hờ mất chẳng tiếc đâu
Tiếc công gìn giữ bấy lâu thề bồi…
Lại đem thế chấp cho người
Còn quên công chứng để rồi…trắng tay!
                          Nhân Hưng, ngày 16-4-2015
                                      Tạ Anh Ngôi

3 nhận xét:

  1. Tình hờ mất cũng đáng thôi
    Giữ bền tình thật cho đời lên hương
    Tình hờ gửi lại gió sương
    Để người ở khắp bốn phương cùng dùng
    Việc gì mà phải tiếc công?

    Trả lờiXóa
  2. "Tình hờ gửi lại gió sương
    Để người ở khắp bốn phương cùng dùng"
    Tiếc công gìn giữ ngôn dung
    Những vì ai đó cúc cung tháng ngày
    Tin người thế chấp trắng tay
    Đêm nằm nghĩ đến vụ này thêm đau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu mà sớm hiểu lòng nhau
      Thì đâu đến nỗi phải đau thế này
      Nhưng thôi như rứa cũng hay
      Coi như vấp ngã một ngày với ai

      Xóa