Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

TRÁCH ?

Nhìn Trời:
Mây trắng lang thang đẹp kiêu sa
Cho lòng vương vấn áng mây qua
Để tình thơ thẩn trôi theo gió
Lãng đãng mây cao hoá nhạt nhoà
Nhìn Biển:
Mặt nước trong xanh sóng ồn ào
Tưởng rằng tình mặn sóng biển trao
Nhưng rồi sóng lặng, tình hết mặn
Chỉ sóng trong ta mãi dâng trào
Nhìn chung:
Ai ơi trời biển rộng mênh mông
Tình lẻ, tình riêng, có tình chung?
Sao cứ vô tình như mây nước
In hình rất rõ vẫn hư không?

XT - ĐN
13/4/2015

2 nhận xét:

  1. Đã biết mây nước vô tình
    Sao anh Xuân Thảo vẫn nhìn ngẩn ngơ?

    Trả lờiXóa
  2. Nước mây vốn chẳng vô tình
    Vẫn tha thiết vẫn bồng bềnh nổi trôi
    Tìm chàng Xuân Thảo đó thôi

    Trả lờiXóa